Án mạng đau lòng, hai người trong gia đình chết thảm

Thứ sáu, 11/07/2014 12:49

(Cadn.com.vn) - Khoảng 13 giờ 30 ngày  10 -7, nhiều người dân thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng (Đại Lộc, Quảng Nam) chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: chị Trần Thị Thi (1968) bị chính con trai là Lê Văn Lập (1993) dùng hung khí giết chết cùng với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Khoa (1928). Chị Nguyễn Thị Túy Ba (nhà bên cạnh chị Thị) kể: “Tôi nghe nhiều tiếng đập phá đồ trong nhà, rồi sau đó nghe tiếng chị Thi hét lên: “Bớ làng nước ơi nó giết chết mẹ tôi rồi”. Sau đó tôi thấy chị Thị đạp xe ra đường, thằng Lập lấy xe máy đuổi theo. Khi qua nhà, tôi thấy bà Khoa nằm chết trước hiên nhà. Tôi chẳng hiểu vì sao thằng Lập lại làm thế”.

Những người chứng kiến vụ việc kể, sau khi sát hại bà ngoại, nghe chị Thi nói là đi báo CA nên Lập dùng xe máy đuổi theo, đi được một đoạn thì Lập bắt kịp mẹ, dùng hung khí mang theo sát hại mẹ trên đường làng. Sự việc xảy ra quá nhanh, thấy Lập quá hung dữ nên không ai dám vào can ngăn. Sau khi sát hại mẹ và bà ngoại, Lập ung dung về nhà thay quần áo, gói hành lý rồi bỏ trốn. Sau khi xảy ra vụ án, CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAH Đại Lộc nhanh chóng tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường vụ án, CQĐT thu giữ nhiều hung khí còn dính máu gồm dao phay, búa, mỏ lết và dùi sắt.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Theo những người thân trong gia đình chị Thi kể, trước đây Lập bị bệnh tâm thần nhưng đã được chữa khỏi. Lập ở với mẹ và bà ngoại trong nhà. Trước ngày xảy ra vụ án, Lập còn đi nhặt ươi kiếm tiền giúp gia đình. Tuy nhiên, những ngày gần đây Lập có biểu hiện rất lạ, thường xuyên la hét, đập phá đồ đạc trong nhà và lang thang khắp làng, có khi không mặc quần áo. Cho rằng con mình bị ma ám, nên chị Thi đã nhờ thầy cúng từ Đà Nẵng vào chữa trị, chưa thấy kết quả gì thì sự việc đau lòng đã xảy ra. CQĐT đang quyết liệt truy bắt Lập để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.

Chân dung của Lê Văn Lập.

H.A